văng vẳng ưu phiền

những mảnh đời xa lạ
xích lại gần nhau
từ nơi nào chẳng hề quen nhau
nhưng khi gặp cùng chung một nhịp đập
tôi với em quá khứ đều tràn ngập
gặp nhau một thoáng bâng khuâng
những vướng mắc gian truân đều bỏ lại
có hay không
cũng chỉ là nụ cười
là chuyện mưa nắng của phôi phai
để rồi lại nhớ
nghe hoang vắng chảy dài trong ký ức
những mảnh đời lại trôi
muốn
đem tình dâng tặng
nhưng đâu đây còn văng vẳng những ưu phiền
tiếng tơ lòng nhắn nhủ những tương tư
cứ ấp ủ cho cuộc tình lãng mạn

ôm ngày tháng
nay gục đầu tóc rối
một nỗi buồn mang hai chữ vỡ tan
bước phiêu bồng còn đó những nỗi đau
mọi nỗi nhớ phủ đầy con tim nhỏ
hiu quạnh
triền miên nhung nhớ
đời vấp ngã cơn mê
dòng đời trôi ngày càng vàng võ
hoài niệm
trái ngang đều bỏ dở
mùa thu đi khuất bồi hồi
kỷ niệm chất chứa tình người
vụt lên rồi tắt như sao sáng
âm thầm
chan sầu tháng năm

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

có hay không
cũng chỉ là nụ cười
là chuyện mưa nắng của phôi phai
để rồi lại nhớ,thích!

Nặc danh nói...

tiếng tơ lòng nhắn nhủ những tương tư
cứ ấp ủ cho cuộc tình lãng mạn,nghiện!

Nặc danh nói...

bước phiêu bồng còn đó những nỗi đau
mọi nỗi nhớ phủ đầy con tim nhỏ,mến!

Đăng nhận xét