tuyết người tan băng

miên man kiếp tận
khơi khơi tình sầu
thật thà đau khổ
lang thang bể dâu

đông già bóng cũ
xuân non xanh ngàn
đâu là biên giới
nắng tràn biển khơi

bóng đêm náo nức
tình hường lạc mơ
bao giờ suối cạn
đêm về hong thơ

thương yêu mùa hạ
sương xanh đêm về
cỏ màu lá mạ
thánh đường ru mê

trăng non soi mộng
tình tứ êm đềm
vạn đường ánh sáng
nuốt chửng màn đêm

bướm bay vào mộng
vương miện tình đầu
mùa xuân hào hứng
tuyết người tan băng



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thật thà đau khổ
lang thang bể dâu,thích!

Nặc danh nói...

đông già bóng cũ
xuân non xanh ngàn
đâu là biên giới
nắng tràn biển khơi,yêu!

Nặc danh nói...

bóng đêm náo nức
tình hường lạc mơ
bao giờ suối cạn
đêm về hong thơ,mê!

Đăng nhận xét