hương cỏ may

mưa cắn đất
rả rích nỗi sầu
những mầm suy tư trồi dậy
mắt lá
dòng sông xưa bờ vắng
len vào tim một thoáng mưa cay
hình như có một mùa đông lầy lội
gió lạc
chim trời lẻ bóng
chiều bâng khuâng rụng giọt cà phê
đôi mắt bận nhớ con đường cũ
thao thức
nghĩ suy đè mộng
gió thu nương cánh bướm bay về
câu lục bát còn nằm trên phiến lá
tháng giêng
đánh thức lòng người
tình sạch sẽ đôi bờ nghiêng ngả

phố nghiêng
điều kỳ diệu thuyền quyên
níu hương sữa thành màn đêm kỳ ảo
sóng khua
yểu điệu màu thiên lý
xênh xang lễ hội vẽ tranh người
nón quai thao nghiêng hạt sương mỏng
một chút mưa thơm
hồng tươi nụ phấn
mưa của mưa mắt để yêu nhau
hát trên núi
tay đan chiều xuân mộng
dắt nhau về một thuở hồng hoang
trăng trôi
tóc đan bờ môi rối
thẹn thùng che trăng trốn ông giời
ngủ đi thôi
hương cỏ may đồng nội


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mưa cắn đất
rả rích nỗi sầu
những mầm suy tư trồi dậy,tuyệt!

Nặc danh nói...

mắt lá
dòng sông xưa bờ vắng
len vào tim một thoáng mưa cay
hình như có một mùa đông lầy lội,mê!

Nặc danh nói...

gió lạc
chim trời lẻ bóng
chiều bâng khuâng rụng giọt cà phê
đôi mắt bận nhớ con đường cũ,thích!

Nặc danh nói...

tháng giêng
đánh thức lòng người
tình sạch sẽ đôi bờ nghiêng ngả,gợi!

Nặc danh nói...

mưa của mưa mắt để yêu nhau
hát trên núi
tay đan chiều xuân mộng,mê!

Đăng nhận xét