vò lụa làm mây

trong veo làn nước
xa tít quê nhà
một đời hò hẹn
ôm vần thơ say

mạch sầu sông cạn
lưng trời đất say
cỏ buồn ánh sáng
tơ lòng vương bay

thay lời bài hát
gió hạ xuân xa
người về cổ độ
nóng ran tình đầu

xứ yêu bát ngát
khúc nhạc nhập hồn
bên bờ ảo vọng
sông thơ sóng dồn

lang thang khói tím
chết lạnh mỹ nhân
bốn mùa cay đắng
phũ phàng thế nhân

đa tình rượu thửa
con trăng lạc loài
đêm về mộ khóc
đau lòng Liêu Trai

thời gian riết ráo
vò lụa làm mây

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mạch sầu sông cạn
lửng lơ đất trời
cỏ buồn ánh sáng
tơ lòng chơi vơi,thích!

Nặc danh nói...

xứ yêu bát ngát
khúc nhạc nhập hồn
bên bờ ảo vọng
rượu thơ sóng dồn,mê!

Nặc danh nói...

bốn mùa rượu đắng
phũ phàng thế nhân,hãi,thích!

Đăng nhận xét