đếm nhịp thời gian

bão xanh
ngược xuôi dòng thế sự
hỏi thầm bao nỗi phân vân
nhìn trăng tà chếch qua khe núi
nỗi nhớ trông trăng cũng gập ghềnh
hoa rụng
thềm sương ướt bóng
hỏi rằng níu được mấy thời gian
nhạt màu tóc
xanh màu mây nổi
đêm dài ra giấc mộng tiêu tan
cơn say
men nụ cười chếnh choáng
tiếng ai hát nhẹ nhàng đêm thanh
hương xưa nồng ấm hồn tan tác
bàn tay trơ trụi vết tháng ngày
nồng nàn
giấc mơ chưa về kịp
quấn quẩn quanh
đêm vẫn dịu dàng

phố vắng
bàn tay khoảng lặng
gió thôi đùa giỡn với hàng cây
chơ vơ ghế đá nằm hoang lạnh
trơ trọi đường khuya không lá bay
mỏi mòn
đêm sâu mờ sương giá
nặng tình bao kẻ lệ rơi tuôn
biết yêu
phải chăng tình dang dở
hãy để hoài trông mộng nhớ thương
gió nổi
độc hành nỗi nhớ
phiền lụy chua chát giọt sương rơi
nghe trong gió hương thơm nhè nhẹ
bàng hoàng khuya hồn hoang lạc loài
ký ức
giấc mơ mờ tỏ
lạnh lùng
đếm nhịp thời gian

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhạt màu tóc
xanh màu mây nổi
đêm dài ra giấc mộng tiêu tan.thích!

Nặc danh nói...

hương xưa nồng ấm hồn tan tác
bàn tay trơ trụi vết tháng ngày,khoái!

Nặc danh nói...

chơ vơ ghế đá nằm hoang lạnh
trơ trọi đường khuya không lá bay,thích!

Đăng nhận xét