mùa đông trần trụi

mây giăng nỗi nhớ
chông chênh nắng say
một đời trăn trở
trăng khuyết bóng gầy

nhớ thương thầm lặng
tràn ngập thu ngày
một vùng cỏ úa
tàn lụi giấc mơ

sợi sầu vương bóng
nhạc chất đầy tim
khoảng trời lành lặn
lửa trong biển chìm

đêm trăng thanh ngọc
gió nhọc cuộc đời
mở hồn đón gió
trần trụi vần thơ

bước khuya lạc điệu
trần gian đủ điêù
hồn người nghèo túng
chập chùng sóng mê

suy tư lá rụng
thu về ngõ rơi
cô đơn ngọn núi
cuộc tình tả tơi

bốn mùa biển động
sóng tình mùa đông

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhớ thương thầm lặng
tràn ngập thu ngày
một vùng cỏ úa
tàn lụi giấc mơ,thích!

Nặc danh nói...

sợi sầu vương bóng
nhạc chất đầy tim
khoảng trời lành lặn
lửa trong biển chìm,tuyệt!

Nặc danh nói...

bước khuya lạc điệu
trần gian đủ điêù
hồn người nghèo túng
chập chùng sóng mê,yêu!

Nặc danh nói...

suy tư lá rụng
thu về ngõ rơi
cô đơn ngọn núi
cuộc tình tả tơi,nghiện!

Đăng nhận xét