nụ hồng buổi trưa

bên bờ hư ảo
một cõi mênh mông
nhấp nhô chầm chậm
thuyền trôi bồng bềnh

trái tim ngang trái
ánh sáng diệu kỳ
gió đời khô ải
ngàn năm liêu trai

giấc mơ sợ hãi
thăm thẳm tóc dài
bơ vơ chiều lạnh
sương phủ bờ vai

mênh mông biển vắng
lang thang bàn tay
linh hồn ru mộng
tụng kinh cuối trời

mùa thu đưa tiễn
chập chờn nắng hanh
ngẩn ngơ đám cỏ
nhạc run vai gầy

bâng khuâng nỗi nhớ
chiều về ngọt mưa
tiếng yêu kẽo kẹt
đêm về sông đưa

thật thà góc bếp
một chút thơ yêu
khói nhang vĩnh biệt
nắng tắt buổi chiều

thiên đường mời gọi
nụ hồng buổi trưa

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim ngang trái
ánh sáng diệu kỳ
gió đời khô ải
ngàn năm liêu trai,thích!

Nặc danh nói...

mênh mông biển vắng
lang thang bàn tay
linh hồn ru mộng
tụng kinh cuối trời,thích!

Nặc danh nói...

tiếng yêu kẽo kẹt
đêm về sông đưa,mê!

Nặc danh nói...


thật thà góc bếp
một chút thơ yêu
khói nhang vĩnh biệt
nắng tắt buổi chiều,khoái!

Đăng nhận xét