mây sớm

kẻ say
mộng suốt đêm thâu
không biết người từ đâu đang đến
bâng khuâng nỗi buồn
gió lênh đênh thổi
xoay mình giận mảnh trăng khuya
hững hờ dâng nửa hồn tuyết phủ
trở gối
động biển khơi cánh sóng
gió mưa lòng tóc đắng vành môi
run tay ấp nửa bàn chân lạnh
mây lùa cô đơn nắng níu trời
lác đác
rụng tiếng đàn khuya khoắt
đèn phố nhòa nước mắt giây oan
ngẩn ngơ
thương vóc vầng trăng lạnh
hoài vọng nghe rung nhịp xao lòng

hờn dỗi
mùa thu tàn nhẫn
trao nhau không khớp trọn vòng tay
chiều đi vai thấm sương đầy
giận tà áo cưới chiêm bao làm bạn
mây sớm
lời nguyền không trói buộc
tình khóc hờn cong nét chân mày
thương nhau gói trọn hồn trong áo
ngỡ nắng hồng hoa bình minh bay
đường tơ
trăng vàng mây bạc
sao biếc rơi tàn mộng phấn hương
dắt nhau
đi hết dặm đường
thế mới biết sầu thương lòng nghĩ
bướm xuân
trăng tình nguyện lời hoa
đèn khuya xanh biếc
mùa ân ái


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

xoay mình giận mảnh trăng khuya
hững hờ dâng nửa hồn tuyết phủ,thích!

Nặc danh nói...

run tay ấp nửa bàn chân lạnh
mây lùa cô đơn nắng níu trời,khoái!

Nặc danh nói...

chiều đi vai thấm sương đầy
giận tà áo cưới chiêm bao làm bạn,tuyệt!

Nặc danh nói...

thương nhau gói trọn hồn trong áo
ngỡ nắng hồng hoa bình minh bay,mê!

Đăng nhận xét