dốc dài mùa thu

một thời hoa mộng
khao khát gió quê
nghe biển gọi nắng
sông đưa tình về

lục bình thả mộng
hương lòng nhả tơ
quê hương quyến rũ
khói lam sương chiều

bên này đồi cát
gió mát vi vu
sương mù xuống vội
dốc dài mùa thu

xa rời sách vở
nghẹn lời câu thơ
mặt trời nghiệt ngã
đâu rồi ước mơ

trăm năm thắp sáng
ý niệm một ngày
đắm đuối mê say
nụ cười hò hẹn

hoa thơm ướp mộng
hương cũ say lòng
biển xanh dậy sóng
giấc người phu thê

ngày mai trời thẹn
đời thật là xinh



4 nhận xét:

Nặc danh nói...


lục bình thả mộng
hương lòng nhả tơ
quê hương quyến rũ
khói lam sương chiều
thích!

Nặc danh nói...

bên này đồi cát
gió mát vi vu
sương mù xuống vội
dốc dài mùa thu,mê!

Nặc danh nói...

xa rời sách vở
nghẹn lời câu thơ
mặt trời nghiệt ngã
đâu rồi ước mơ,yêu!

Nặc danh nói...

ngày mai trời thẹn
đời thật là xinh,yêu!

Đăng nhận xét