đón chơi ảo ảnh

dòng sông
nhịp nhàng vạn sóng
lặng ngắm nhìn em đến ngẩn ngơ
có phải em
nửa hồn anh không nhỉ
của một thời xuân
rất dịu dàng
công chúa
hồn thơ tỏa sáng
mênh mang
chuồn chuồn búng nước sóng lang thang
mát xanh
thi tứ không bờ
nghìn vạn sóng ý thơ nghiêng ngả
hy vọng
khởi đầu nỗi nhớ
sông chìm lãng phí bước đi
cỏ xanh non mùa trăng tàn tạ
dòng suối mơ mãi mãi xuân thì

lạc lối
những bóng đêm rối bời
sợi suy nghĩ có chi mà tưởng tượng
biết rằng
ranh giới đâu chỉ là khoảng cách
giữa cõi đời đầy rẫy những cô liêu
phù phiếm
hãy đón chơi ảo ảnh
hãy gói cho nhau
môi mắt u sầu
non ngàn
lạnh cõi lòng đông giá
long đong lỡ dở trái ngang
tung cánh én báo mùa xuân mộng mị
ngàn trùng xa muôn điệp khúc giao hòa
cung đàn
hoa tươi ngọc kết trái
bốn mùa
đêm tối mù xa
bến đợi
khao khát mênh mông
ríu rít hồn trong mộng
hư không
cõi vắng

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

có phải em
nửa hồn anh không nhỉ
của một thời xuân
rất dịu dàng,thích!

Nặc danh nói...

mát xanh
thi tứ không bờ
nghìn vạn sóng ý thơ nghiêng ngả,khoái!

Nặc danh nói...

cỏ xanh non mùa trăng tàn tạ
dòng suối mơ mãi mãi xuân thì,thích!

Nặc danh nói...

non ngàn
lạnh cõi lòng đông giá
long đong lỡ dở trái ngang
tung cánh én báo mùa xuân mộng mị,thích!

Đăng nhận xét