xuân thức

sóng trong lòng
bỗng dịu êm
cảm ơn liều thuốc cho mềm cơn đau
không lưu luyến
giấc mộng vàng
có chăng chỉ chút mơ màng trời mưa
cổ tích
nhân vật dư thừa
mênh mông là biển
trong veo là trời
đêm mơ
chim hót trên mây
nhịp tim buông dấu lặng cay xót thầm
nụ thơm
ủ giấu trong lòng
gặt phơi cái nhớ sổ lồng thoát ra
câu hát
đi xuyên nắng mưa
người đi im lặng về đâu hỡi người

xuân thức
dệt mộng mây xanh biếc
sợi giây linh cảm nối về nhau
tương lai rộng mở chân trời mới
tình xuân thắm đậm ở lòng nhau
nắng đầy
vườn tiên cõi mộng
cây căm hờn giá buốt mùa đông
thơ dâng sóng làm ngôn từ nghẽn lối
lảnh lót
gió đi tìm mộng
lối nhân gian muôn nẻo bắc cầu Kiều
bông súng trắng nghiêng trời mây trong trẻo
đợi thuyền
cây đa nghiêng bến nước
xuân hạ thu đông muôn sắc đắm say
ân nghĩa ngàn đời nhớ câu cắn cỏ
nhịp vui vầy





5 nhận xét:

Nặc danh nói...

không lưu luyến
giấc mộng vàng
có chăng chỉ chút mơ màng trời mưa,thích!

Nặc danh nói...

cổ tích
nhân vật dư thừa
mênh mông là biển
trong veo là trời,khoái!

Nặc danh nói...

đêm mơ
chim hót trên mây
nhịp tim buông dấu lặng cay xót thầm,tuyệt!

Nặc danh nói...

nụ thơm
ủ giấu trong lòng
gặt phơi cái nhớ sổ lồng thoát ra,thích!

Nặc danh nói...

lảnh lót
gió đi tìm mộng
lối nhân gian muôn nẻo bắc cầu Kiều
bông súng trắng nghiêng trời mây trong trẻo,khoái!

Đăng nhận xét