gót sen tố nữ

trao nhau hoài vọng
giấc mơ nồng nàn
đời nhiều vị đắng
ngập tràn thế gian

tâm tư khép kín
nắng rơi chân đồi
cuộc đời mộ tím
phong nguyệt chơi vơi

thiên đàng ảo mộng
linh hồn nổi trôi
chiều về đọt nắng
gió vương chân đồi

gieo vần mùa hạ
cầy xới sự đời
chân dìm tảng đá
bước lên phù hoa

gửi người dưới mộ
nắm đất bên mồ
đời tàn hoa nở
đánh thức hồn mơ

vang vang cõi lạnh
giấc đi tìm người
lệ rơi lên gối
hỏi tình mùa thu

gót sen tố nữ
vui sang hình hài

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cuộc đời mộ tím
phong nguyệt chơi vơi,thích!

Nặc danh nói...

thiên đàng ảo mộng
linh hồn nổi trôi
chiều về đọt nắng
gió vương chân đồi,mê!

Nặc danh nói...

gửi người dưới mộ
nắm đất bên mồ
đời tàn hoa nở
đánh thức hồn mơ,thích!

Nặc danh nói...

vang vang cõi lạnh
giấc đi tìm người
lệ rơi lên gối
hỏi tình mùa thu,yêu!

Đăng nhận xét