thấy hồn đang rơi

đỉnh sầu ấp ủ
tóc mềm phủ tơ
mộng đời hai đứa
trắng xóa cơn mưa

câu thơ hoài vọng
núi đá tim sầu
kiếp tình dang dở
kỷ niệm đổi màu

mặt trời khấp khểnh
mưa bão gọi nhau
đông tràn thành phố
thu trời xanh xao

băng hà gió tuyết
trái tim ngả màu
tình trong lòng huyệt
hoàng hôn hắt sầu

nỗi buồn tẻ nhạt
mây lội qua đầu
đêm mặt trời vỡ
gối đầu trăng ngâu

nắng mưa chờ đợi
băng hà tuyết rơi
thiên đường ngục tối
chơi vơi hồn người

quặn mình bồi lở
vần thơ nổi trôi

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mộng đời hai đứa
trắng xóa cơn mưa,thích!

Nặc danh nói...

mặt trời khấp khểnh
mưa bão gọi nhau
đông tràn thành phố
thu trời xanh xao,mê!

Nặc danh nói...

băng hà gió tuyết
trái tim ngả màu
tình trong lòng huyệt
hoàng hôn hắt sầu,thích!

Nặc danh nói...

đêm mặt trời vỡ
gối đầu trăng ngâu,khoái!

Nặc danh nói...

nắng mưa chờ đợi
băng hà tuyết rơi
thiên đường ngục tối
chơi vơi hồn người,thích!

Đăng nhận xét