ừ thôi tình đã xa rồi

đêm xanh
long lanh nghìn nỗi nhớ
mong manh buồn
nước mắt vỡ trên mi
chợt dội về tiếng mưa rơi ngày cũ
chẳng thấy gì ngoài ngày lội trời mưa
thánh thiện
một đời bão nổi
trong tận cùng sương khói loãng trên môi
chân bước
mặt đường in hai bóng
gặp nhau
giữa buổi chiều vàng
cánh hạc lẻ bầy con cóc nhảy
buổi trưa chờ
nở nụ trên môi
thêm một cánh
vút không gian khoảng lặng
hồn hoang đơn độc
xót hàng lệ dư thừa

ngang trái
vườn ươm hạt đắng
người vui nào biết cội nguồn đau
nát nhàu ký ức màu trăng lạnh
bong bóng lên trời chốn mai sau
duyên lỡ
bẽ bàng chiều mùa hạ
ừ thôi tình đã xa rồi
có lẽ nào đêm long lanh giọt nhớ
trao nụ hôn
ướt môi lang thang
tháng ngày
tựa nhau rượu ngọt
chữ thơm mùi mực kỷ niệm tan
thôi nhé
người xa người xa mãi
trăm năm tim vẫn tật nguyền
kiếp duyên

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

chợt dội về tiếng mưa rơi ngày cũ
chẳng thấy gì ngoài ngày lội trời mưa,thích!

Nặc danh nói...

cánh hạc lẻ bầy con cóc nhảy
buổi trưa chờ
nở nụ trên môi,khoái!

Nặc danh nói...

nát nhàu ký ức màu trăng lạnh
bong bóng lên trời chốn mai sau,mê!

Nặc danh nói...

ừ thôi tình đã xa rồi
có lẽ nào đêm long lanh giọt nhớ
trao nụ hôn
ướt môi lang thang,thích!

Nặc danh nói...

tháng ngày
tựa nhau rượu ngọt
chữ thơm mùi mực kỷ niệm tan,khoái!

Đăng nhận xét