khúc nhạc buồn hoàng hôn

gió về
rối bước chân
gập ghềnh lối nhỏ
chòng chành trái tim
giấc mộng đứng bên thềm
mảnh hồn nhỏ trôi đi tìm tội lỗi
xanh xao
một góc trời u tịch
không ồn ào
những con sóng ra đi tìm bờ vô tận
bí mật dấu yêu
sống trong tưởng tượng
lang thang một buổi chiều thơ
một góc trời với bước chân khe khẽ
áo trắng
mưa rơi thẳng tắp
thơ chẳng có lời
thời gian trôi nhạt nhòa năm tháng gọi
hạt bụi
loanh quanh vùng quá khứ
nắng nấp bên rèm cửa
gió chân trời

lững thững
trầm ngâm thu mộng
tìm thấy trong nắng hạt cát vàng
ta đi giữa chiều thu phố vắng
chênh chao như một chiếc lá đang bay
đường về
vòng quanh nỗi nhớ
gió thu nhè nhẹ khúc thu êm
dịu dàng câu thơ gieo lên cỏ
cứ để hồn rong không lai lịch hình hài
lênh đênh
nơi ta về lại
mùa thu lọt vào tay áo
nắng trong tim ngơ ngác tháng ngày
bao nỗi niềm theo mùa đông ảm đạm
run run hồn non nước
khúc nhạc buồn hoàng hôn

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

chòng chành trái tim
giấc mộng đứng bên thềm
mảnh hồn nhỏ trôi đi tìm tội lỗi,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

xanh xao
một góc trời u tịch
không ồn ào
những con sóng ra đi tìm bờ vô tận,yêu!

Nặc danh nói...

lang thang một buổi chiều thơ
một góc trời với bước chân khe khẽ,mến!

Nặc danh nói...

hạt bụi
loanh quanh vùng quá khứ
nắng nấp bên rèm cửa
gió chân trời,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

lênh đênh
nơi ta về lại
mùa thu lọt vào tay áo
nắng trong tim ngơ ngác tháng ngày
bao nỗi niềm theo mùa đông ảm đạm,choáng,thích!

Đăng nhận xét