mấy kiếp rồi chưa gặp

cỏ xanh
sương đêm về mơn mởn
những con đường tình tứ dưới trăng
đàn bướm trắng lén bay vào mộng
dòng suối thơ mãi mãi trong ngần
tặng phẩm
ước thành dòng sông lớn
chen lấn hồn anh đôi mắt trong
em dậy thì
đùa giỡn từng cơn sóng
diễm mộng căng phồng thuỷ triều dâng
sức sống
thiêm thiếp chiêm bao dậy
lễ tình yêu lộng lẫy ngát hương hoa
êm dịu
bâng khuâng
hồn man mác
ánh đèn khuya lấp lánh muôn màu
chờ nhau
mấy kiếp rồi chưa gặp
thương nhau
biển cũng si tình

phiền lụy
khổ đau người chiếm đoạt
tình trầm
kiếm mấy mùa trăng
muôn sao lấp lánh tình thơ mộng
phố núi còn vương sợi nhớ thương
thăng trầm
sợ chi đời ngang trái
trái tim trân quý yêu gió mưa
thơ rạng hồn bay lửa thắp ngày
sợi chỉ nhỏ nối đường bay cơn mưa lạ
văn chương
suối tóc dậy thì
cuốn hồn anh theo gió
chìa khóa thần mở cửa ngõ tình yêu
gặp nhau
đam mê vĩnh cửu
nắng say


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

em dậy thì
đùa giỡn từng cơn sóng
diễm mộng căng phồng thuỷ triều dâng,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

chờ nhau
mấy kiếp rồi chưa gặp
thương nhau
biển cũng si tình,mê!

Nặc danh nói...

muôn sao lấp lánh tình thơ mộng
phố núi còn vương sợi nhớ thương,thích!

Nặc danh nói...

thơ rạng hồn bay lửa thắp ngày
sợi chỉ nhỏ nối đường bay cơn mưa lạ,choáng,thích!

Đăng nhận xét