chớp mộng

ngập đồng nắng
sột soạt bước chân người
tình là muối hay là hạt ngọc
chiều hè
rải bóng người xa
nhịp nhàng ai hái câu ca quan họ
từng đàn cò trắng
véo von tiếng diều
chợ chiều
bóng tối lẻn về
mặt trời lặn chếch bên kia đỉnh núi
hàng tre lặng ôm ao bèo dềnh ngập
trăng sáng
gió ngày rằm thoang thoảng
nồng thơm suy nghĩ dâng trào
bên đầm sen nước loãng dầm thương nhớ
tần ngần
bụi tre lơ thơ cỏ cây tĩnh lặng
buồn xa vắng tiếng sầu nâng cung bậc
thăm thẳm đêm sâu

chớp mộng
đêm bình yên thong thả
cô đơn lạnh
ý thơ buồn
lũ chó lười uể oải giưã mùa đông
trong nhà tối người làm thơ ngủ gật
khật khà khật khưỡng
suy nghĩ đi về
người vẫn bước trong vùng ảo mộng
đêm thu
mặt trời mục
trăng vui lên thiên đàng
những hạt bụi bước vào vùng ánh sáng
cuối năm
lửa giỡn bầu trời
bỗng xa vắng từng hồi ký ức
mưa rơi
ngủ mệt bên đời
mưa vừa tạnh bừng lên nắng mới
nón quai thao

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng sáng
gió ngày rằm thoang thoảng
nồng thơm suy nghĩ dâng trào
bên đầm sen nước loãng dầm thương nhớ,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

buồn xa vắng tiếng sầu nâng cung bậc
thăm thẳm đêm sâu,mê1

Nặc danh nói...


lũ chó lười uể oải giưã mùa đông
trong nhà tối người làm thơ ngủ gật,hãi,thích!

Nặc danh nói...

đêm thu
mặt trời mục
trăng vui lên thiên đàng
những hạt bụi bước vào vùng ánh sáng,khoái,thích!

Nặc danh nói...

mưa rơi
ngủ mệt bên đời
mưa vừa tạnh bừng lên nắng mới
nón quai thao,phê!

Đăng nhận xét