một năm gieo hạt

đêm tràn vị đắng
tìm trốn trần gian
cội nguồn đau khổ
một màu loãng tan

bàn tay khắc dấu
trăng loang màu vàng
cuộc đời sỏi đá
kiếp dài lang thang

giấc mơ lụn bại
tương lai ngày thừa
cội nguồn ký ức
nắng đổi thành mưa

sáng nghe biển hát
đêm đong nhịp thừa
thong dong an vị
bạt ngàn thi ca

mở toang con sóng
hừng hực bão lòng
nghiêng đầu hong tóc
hụt hẫng cõi không

đi gom mây hạc
hoài vọng cõi trời
trang thơ cổ tích
vui hay dở người

khúc kha khúc khích
vầng trăng ngả người
thấy đời ngã bóng
thiên đường đang rơi

một năm gieo hạt
giấc vui giật mình


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cuộc đời sỏi đá
kiếp dài lang thang,thích!

Nặc danh nói...

mở toang con sóng
hừng hực bão lòng
nghiêng đầu hong tóc
hụt hẫng cõi không,mê!

Nặc danh nói...

trang thơ cổ tích
vui hay dở người
,yêu!

Nặc danh nói...


khúc kha khúc khích
vầng trăng ngả người
thấy đời ngã bóng
thiên đường đang rơi,tuyệt!

Đăng nhận xét