chiều mông mênh đời

nồng nàn sách vở
dòng thơ chảy ra
tháng năm buồn vợi
lang thang chân mây

giọt lệ cúi xuống
thiên thạch vỡ tan
thiên đường ảo vọng
tan hoang tro tàn

ngày ra nắng vỡ
nỗi nhớ đi hoang
xoay vòng đêm cạn
chim bay địa đàng

thu về lá đỏ
hoàng hôn tím trời
tơ vương ngày tháng
chia đôi lòng người

dứt đường tơ nguyệt
bão hòa trong ta
giận buồn không tuổi
đâu còn xót xa

ôm lòng khắc khoải
ngộ nhận tim côi
nụ hôn lần cuối
một lần nữa thôi

sáng ra khoảng lặng
chiều mông mênh đời

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

giọt lệ cúi xuống
thiên thạch vỡ tan
thiên đường ảo vọng
tan hoang tro tàn,thích!

Nặc danh nói...

ngày ra nắng vỡ
nỗi nhớ đi hoang
xoay vòng đêm cạn
chim bay địa đàng,khoái!

Nặc danh nói...

tơ vương ngày tháng
chia đôi lòng người,vui!

Nặc danh nói...

giận buồn không tuổi
đâu còn xót xa,thích!

Nặc danh nói...

nụ hôn lần cuối
một lần nữa thôi,tham!

Nặc danh nói...

sáng ra khoảng lặng
chiều mông mênh đời,tuyệt!

Đăng nhận xét