cho một lần hờn dỗi

trễ muộn dải mây hồng
cuộc tình tan vỡ
nhìn quanh vắng lặng bàn tay
gió quất vào lòng một vết đau hò hẹn
sương mù
lênh đênh phố nhỏ
bịn rịn mùa đông
yêu đương chia tay phá tan hạnh phúc
trách ngàn sao
rừng trôi ra biển
thương kiếp phận long đong
ta như muốn tìm vần thơ sóng đánh
rất khẽ
thơ chạm ngọc
những nhọc nhằn năm tháng biết đi
kéo thời gian rời xa quá khứ
người đàn bà trong tranh
đứng nhìn tình chung thủy
đẹp và duyên
một nàng tiên nguyên vẹn
tháng năm
đời cay độc
nỗi ưu phiền nhân đôi
quẩn quanh quanh quẩn đời vũng tối
hụt hẫng
sầu cổ thụ đôi ngả
đêm về phủ bóng cô đơn
mảnh hồn vỡ chiếc lá rơi trên phố
vần thơ cũ
mừng tuổi ca dao
cánh cò đồng quê trải rộng
viết cho một lần hờn dỗi
cánh bay




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thương kiếp phận long đong
ta như muốn tìm vần thơ sóng đánh,thích!

Nặc danh nói...

rất khẽ
thơ chạm ngọc
những nhọc nhằn năm tháng biết đi
kéo thời gian rời xa quá khứ,thích,gợi!

Nặc danh nói...

tháng năm
đời cay độc
nỗi ưu phiền nhân đôi
quẩn quanh quanh quẩn đời vũng tối,thích!

Đăng nhận xét