mùa đông xõa tóc
nửa đời bước chân
tha thiết gẫy rời
trăng rơi nửa mảnh
nhọc nhằn giấy bút
nửa tỉnh nửa say
thu về lá rụng
nỗi sầu vắt vai
đốt mùa thu cỏ
giữa chiều nắng hoang
giấc mơ lá úa
muộn phiền thế gian
xe lăn bến mỏi
mặt trời về xuôi
phiêu bồng ánh sáng
hoa nghiêng ngả cười
tóc ru hàng liễu
mây ủ mùa thu
uyên ương thoáng hiện
hoang đảo sương mù
đi trong mưa gió
dông bão lao đao
4 nhận xét:
tha thiết gẫy rời
trăng rơi nửa mảnh,thích!
đốt mùa thu cỏ
giữa chiều nắng hoang
giấc mơ lá úa
muộn phiền thế gian,mê!
xe lăn bến mỏi
mặt trời về xuôi
phiêu bồng ánh sáng
hoa nghiêng ngả cười,khoái!
tóc ru hàng liễu
mây ủ mùa thu
uyên ương thoáng hiện
hoang đảo sương mù,thích!
Đăng nhận xét