lá xanh

rời bỏ cuộc đời
chẳng khóc
trái tim quấn chặt vòng khăn sô
ru hồn vào màn đêm giấc dỗ
nửa cuộc đời
nửa phần ly biệt
ru câu hát xanh xao
ru mùa thu lá úa
lay giọt nhớ
nắng mềm như lụa
những đêm trăng mờ lần về dĩ vãng
sóng cuộn
vụng dại vần thơ
quỳ trước Chúa lời nguyện cầu hạnh phúc
giáng sinh
chia tay đêm huyền ảo
diễm tuyệt giấc mơ
chỉ mình ngồi với nỗi buồn riêng biệt
đêm trường
dìu dặt trăng viễn xứ
hoa tuyệt vời bông tuyết trắng tinh khôi
cuồng quay
điệu vũ nghê thường
trái tim ớn lạnh không gian tê tái
một thoáng buông rơi
khép cửa lòng trầm mặc
rừng thu
sóng sánh giọt sầu
tiếng thở dài cất giấu
lá xanh


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim quấn chặt vòng khăn sô
ru hồn vào màn đêm giấc dỗ,lạ,thích!

Nặc danh nói...

nửa cuộc đời
nửa phần ly biệt
ru câu hát xanh xao
ru mùa thu lá úa,mê!

Nặc danh nói...

chỉ mình ngồi với nỗi buồn riêng biệt,thích!

Nặc danh nói...

cuồng quay
điệu vũ nghê thường
trái tim ớn lạnh không gian tê tái,hãi!

Nặc danh nói...

rừng thu
sóng sánh giọt sầu
tiếng thở dài cất giấu
lá xanh,phê!

Đăng nhận xét