uống gió cao lâu

Bóng dương tàn phế ngàn đời
Bóng hồng tôi rải giữa đời nằm mơ
Tung lên mấy chữ câu chờ
Con thuyền trôi dạt đợi chờ trăng lên
Vấn thêm ngọn gió cuối thềm
Đắp mền mây mỏng cho thuyền lãng du
Một trời một đất sân tù
Với sao tôi ngủ một đời trên cao
Tung màn đêm phủ ước ao
Thắp thêm đốm lửa tim nào còn đâu
Giữa trời uống gió cao lâu
Say mà chưa thỏa trời nào vừa tôi

         

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

ông này tham đến là tham,say mà chưa thỏa ông thèm cái chi

Nặc danh nói...

thơ hay phải có rượu say ,tay thì ôm gái mới say được tình.

Nặc danh nói...

thơ ông theo kiểu Ngộ Không,chổng đít ,chổng ngược ,chổng mông lên trời.

Nặc danh nói...

thơ ông cũng có chữ siêu,siêu thêm tí nữa sẽ là đại điên.

Nặc danh nói...

ông này thân tép óc voi,yêu cả vũ trụ mới vừa lòng ông.

Nặc danh nói...

thôi thôi ông bỏ thơ hâm ,ông làm thơ tỉnh để tôi thuộc bài.

Nặc danh nói...

ông này thân quắt tim to,tay thì ngắn tẹo đòi ôm cả trời.

Nặc danh nói...

thơ mà đọc cái hiểu ngay,thơ đấy đem bán cho bà hàng xôi.

Nặc danh nói...

thơ phỗng là phải lộn phộc ,tryện phỗng là phải chổng mông lên trời.

Đăng nhận xét