bọt xô kiếp người

thu hồn nắng cháy
hạnh phúc một ngày
thương một vòng tay
giữa dòng cuộn chảy

nồng nàn gió núi
đón cánh hoa say
phút giây gần gụi
nhịp vang ngang trời

lao xao ngàn dặm
khao khát hằng mơ
con thuyền lộng gió
vui buồn cơn mưa

tâm hồn là lá
ngọn mác đường tơ
trái tim tạ tội
khơi trùng bọt xô

hợp tan đời bận
giai điệu đêm thừa
lạc mùa trái cấm
xoay tròn ý thơ

xa nhau thiếu thốn
nắng nở lụt mưa
ướp sầu sương lạnh
bạc bẽo dư thừa

trái tim cô độc
ngàn kiếp buổi trưa


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tâm hồn là lá
ngọn mác đường tơ
trái tim tạ tội
khơi trùng bọt xô,thích!

Nặc danh nói...

lạc mùa trái cấm
xoay tròn ý thơ,mê!

Nặc danh nói...

xa nhau thiếu thốn
nắng nở lụt mưa
ướp sầu sương lạnh
bạc bẽo dư thừa,tuyệt!

Đăng nhận xét