cánh hoa nở muộn

sức sống
bừng lên màu lãng mạn
những cánh hoa đỏ đậm đam mê
đôi mắt lớn dòng thác đổ trên nguồn
bức họa phẩm bao duyên tình mới bén
buổi sáng mơ
em ngồi bên giá vẽ
tia nắng rọi mắt thu hồn bao kẻ
khập khiễng
bước chân về đơn điệu
gặp nhau
bâng khuâng những dặm đường
hồn sầu đông thả dòng nước trôi
lệ tẩy xóa những tủi hờn năm tháng
thắp nén hương ngộ hướng tâm Phật Đản
khấn vái
hoán cải nhân gian
bánh xe đời xoay tròn trong tâm bão

tâm giác ngộ
bể trầm luân khổ ải
đóa sen hồng truyền tín hiệu yêu thương
vượt cõi thế về quê hương huyền diệu
giấc mơ
nhạc vang xa tâm sự
trăng trên cao Ngân Hà mộng hững hờ
từ nay đời bước qua cơn bão
nhịp nghê thường tái tạo giấc kim cương
cành khô
hoa vụng trộm nở rộ
hoa lê trắng
hoa mận nở trầm trồ
thơm hương sắc cho tình duyên mãnh liệt
nhặt từng lời từng chữ nhỏ yêu thương
hồng nhuộm
chữ hóa thành cánh bướm

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

khấn vái
hoán cải nhân gian
bánh xe đời xoay tròn trong tâm bão,thích!

Nặc danh nói...

từ nay đời bước qua cơn bão
nhịp nghê thường tái tạo giấc kim cương,mê!

Nặc danh nói...

cành khô
hoa vụng trộm nở rộ
hoa lê trắng
hoa mận nở trầm trồ,hài,khoái!

Đăng nhận xét