mùa xuân thì thầm
sương về mơn mởn
cỏ non xum vây
con đường tình tứ
lấp lánh triều lên
ngọc ngà vương miện
trăng khơi êm đềm
thơ người vĩnh cửu
dế giun tủi hờn
cuộc tình cám dỗ
buồn thương nhiễu nhương
chiều về hối thúc
cho kịp đời nhau
đêm nằm thao thức
thương buồng hoa cau
sáng ra miên mải
rực rỡ trang đài
tóc huyền diễm lệ
dịu dàng mắt nai
cho nhau nắng ấm
hoa tình trên môi
vần thơ ướp mộng
gió xanh chân đồi
ngập tràn hy vọng
thơ tình rong chơi
5 nhận xét:
ngọc ngà vương miện
trăng khơi êm đềm,thích!
thơ người vĩnh cửu
dế giun tủi hờn
cuộc tình cám dỗ
buồn thương nhiễu nhương
,yêu!
chiều về hối thúc
cho kịp đời nhau
đêm nằm thao thức
thương buồng hoa cau
,tuyệt!
tóc huyền diễm lệ
dịu dàng mắt nai
,gợi,nghiện!
vần thơ ướp mộng
gió xanh chân đồi,lãng!
Đăng nhận xét