giấc nhu mì

trăng khuyết
trao nhau buổi chiều
đáp lại nhau
giọt lệ khô trang giấy
nắng lên
chuyện trầu cau hò hẹn
thăm thẳm bến trần gian
ai dắt tay nhau đi vào ngõ tối
đàn trôi
ngàn âm thanh vọng lại
đưa nhau ra tận biển trời
sóng vỗ
tất cả thành mây khói
trăng khuyết
điệu trầm buồn
cỏ thương nhớ chuyện tình duyên dang dở
nghiêng gió
chiều mưa xuống phố
chẻ đôi sợi tóc hong màu nắng xưa
thả tâm linh
cung trời mở cửa
ngã ba tình

miên man
gió bạt ngàn biển hát
bài ca con cá đong đưa
bàn chân hẫng chốn hư không hừng hực
tóc ướt
mở toang tâm tưởng
thả tâm linh trôi dạt bến yêu người
nửa vòng xoay ánh hừng đông trên lối
độc thoại
tiếng đàn thưa nhỏ giọt
nắng hồng hong hạt tinh khôi
đưa nỗi nhớ ra ngoài bóng tối
xanh vùng tưởng tượng
giấc mơ chờ
đời lũng đoạn đau thương
người về bến giọt nào rơi trên mắt
khép cửa từ bi
trăng thiên di cõi mộng
giấc nhu mì



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thăm thẳm bến trần gian
ai dắt tay nhau đi vào ngõ tối,thích!

Nặc danh nói...

đàn trôi
ngàn âm thanh vọng lại
đưa nhau ra tận biển trời
sóng vỗ
tất cả thành mây khói,thích!

Nặc danh nói...

trăng khuyết
điệu trầm buồn
cỏ thương nhớ chuyện tình duyên dang dở,hãi,nghiện!

Nặc danh nói...

nghiêng gió
chiều mưa xuống phố
chẻ đôi sợi tóc hong màu nắng xưa,mê!

Nặc danh nói...

độc thoại
tiếng đàn thưa nhỏ giọt
nắng hồng hong hạt tinh khôi
đưa nỗi nhớ ra ngoài bóng tối,khoái thích!

Đăng nhận xét