thủy triều dâng
vuốt tóc như soi gương
miệng thì thầm mong ước
bài ca hạnh phúc
hòa đại dương mênh mông
chen lấn hồn
vui trong tình dông bão
lễ tình yêu
dìu dặt nhạc chan hòa
ngày chật nắng hồn lâng lâng biển cả
hẹn nhau từ tiền kiếp
muôn vạn ánh sao sa
trong ánh mắt đam mê màu vĩnh cửu
gặp nhau
thơ vui trong nhạc
bàn tay úa héo nguyện cầu
suối tóc mây cuốn hồn người theo gió
thiêm thiếp
muôn vạn sắc màu
ngủ một giấc bao năm chưa dậy
nón bài thơ
phút giao thừa bỡ ngỡ
chìa khóa thần ai đã trao tay
dòng lệ ứa tràn trong mi mắt
rừng sâu
chốn non ngàn u tịch
vắng lạnh tình người
giá đông tuyết băng
những nỗi buồn cho nhau muôn kiếp
xoay vòng
khoan dung hay ủy mị
biết lấy gì khỏa lấp
đồng hoang vắng mang rất nhiều tâm sự
bên cửa sổ
bình an tràn ngập
thì thầm
gió đêm
3 nhận xét:
lễ tình yêu
dìu dặt nhạc chan hòa
ngày chật nắng hồn lâng lâng biển cả,thích!
thiêm thiếp
muôn vạn sắc màu
ngủ một giấc bao năm chưa dậy,thích!
những nỗi buồn cho nhau muôn kiếp,thích!
Đăng nhận xét