gió thoảng trà mi động
mặt bể chiều sương vàng
mờ mịt
dặm tang nào bến đợi
sầu lưu lạc trắng một mùa đông
trăng nhớ nước âm thầm vạn dặm
quán rượu đêm chuốc mối tơ lòng
hơi tàn
phơi phới linh hồn hẹn
bến nào vui hay nấm mộ đen
say mê giọt nước buồn cõi vắng
mây xanh cánh rợn vạn cổ sầu
nắng mộng
tháng giêng ngày rét cóng
cặp má đào trôi gợn tuyết băng
mây phủ
thu già vàng úa
thuyền trôi như lướt hư không
nổi trôi mây nước bồng bềnh
vòm trời cao gió mênh mông dìu dặt
ấm lạnh
tóc người buông xõa
cuồng say vui đọc sách kề vai
cỏ rối để lòng thu xanh lại
ấm êm một bóng hình hài
mây lạnh
giầu sang nào lép vế
lời thề kiêu bạc xác hôn mê
ướp lạnh trăng khuya vui ngà ngọc
non động dừng chân bỏ đam mê
vắng người
nẻo giang hồ vĩnh biệt
cuộc viễn trình
4 nhận xét:
hơi tàn
phơi phới linh hồn hẹn
bến nào vui hay nấm mộ đen,lạ ,thích!
nắng mộng
tháng giêng ngày rét cóng
cặp má đào trôi gợn tuyết băng,tuyệt!
cuồng say vui đọc sách kề vai
cỏ rối để lòng thu xanh lại
ấm êm một bóng hình hài,thích!
ướp lạnh trăng khuya vui ngà ngọc
non động dừng chân bỏ đam mê,hãi,gợi!
Đăng nhận xét