bèo hợp tan chia sẻ
trăng tròn mà để khuyết bên nhau
cô đơn nên muốn ôm trái đất
có lửa hồng tí tách của đêm sao
khung cửa
hoa đêm vẫy mắt
sóng lim dim trên những ngọn bằng lăng
đáng yêu thay gió nghiêng đầu bỡn cợt
phong lưu
nguyệt nỡ giòn lách tách
tiếng thơm tha thiết tìm hương
thoáng bay
này ngọc vỡ giật mình ngào ngạt
khuất nẻo
nặng trĩu u sầu
thâu cánh hạc trên hoa lài đúc sữa
mong
không gian liền khúc
khối tình tựa đóa hoa xinh
tình thứ nhất trao nhau không lấy lại
vụn vỡ
bờ môi thẹn
gió mùa xuân chưa nở hết hoa lòng
hồn mưa gió con tim không rộn rã
thơ mộng
sơn khê nào phủ lấp
buồm trăng viễn vọng đến bao giờ
đêm tê cóng ngọc ngà vời vợi
ngẩng đầu
ngắm mưa xuôi bến nhớ
thơm trăng đời tịch mịch đêm đông
bến trăm năm
hoa xinh ngào ngạt
sóng nước đưa tình
cõi vĩnh linh
3 nhận xét:
phong lưu
nguyệt nỡ giòn lách tách
tiếng thơm tha thiết tìm hương.lạ thích!
gió mùa xuân chưa nở hết hoa lòng
hồn mưa gió con tim không rộn rã
,mê!
thơ mộng
sơn khê nào phủ lấp
buồm trăng viễn vọng đến bao giờ
đêm tê cóng ngọc ngà vời vợi,thích!
Đăng nhận xét