lập trình say mê

hạc bay
tơ nhện giăng mành
không gian chùng
nốt nhạc ngày tím
cảm xúc
giấu hồn người
bầu trời đêm gió tràn ánh nắng
xô đẩy ước mơ
vần thơ ngơ ngác
chỉ còn mùa thu trong giấc mộng sáng nay
và khao khát chẳng bao giờ gió cạn
yêu Hà Nội
run run heo may
thong dong bước cho đời trôi chậm lại
khoan nhặt
nhìn xuân ưu ái
thi nhân trên thuyền uống rượu trăng
để mây nước bên thuyền cũng phát điên rồ dại
khoảng lặng
vời vợi nghìn xuân
còn nhớ
cõi xa xăm

số phận
thách thức cuộc đời
nỗi cô đơn vượt lên ngày tháng
dòng nước trắng
vỗ về nhịp thở
gió ru hồn
đời lập trình say mê
nỗi nhớ
đi về ngang qua cửa
heo may nuối tiếc tháng ngày
tách cà phê rập rình trên phố
giấc mộng
chỉ có mùa thu trăng dừng lại
hạ lặng câm không nói
lạnh lẽo mùa đông
và xuân sang nắng bừng hoa nở
hồn phố
ngơ ngẩn tìm cõi vô bờ
nghìn năm vẫn chỉ là cát bụi
hoang mơ




9 nhận xét:

Nặc danh nói...

hạc bay
tơ nhện giăng mành
không gian chùng
nốt nhạc ngày tím,thích!

Nặc danh nói...

cảm xúc
giấu hồn người
bầu trời đêm gió tràn ánh nắng,siêu logic,khoái!

Nặc danh nói...

xô đẩy ước mơ
vần thơ ngơ ngác
chỉ còn mùa thu trong giấc mộng sáng nay
và khao khát chẳng bao giờ gió cạn,tuyệt!

Nặc danh nói...

yêu Hà Nội
run run heo may
thong dong bước cho đời trôi chậm lại,choáng!

Nặc danh nói...

khoan nhặt
nhìn xuân ưu ái
thi nhân trên thuyền uống rượu trăng
để mây nước bên thuyền cũng phát điên rồ dại,khoái!

Nặc danh nói...

số phận
thách thức cuộc đời
nỗi cô đơn vượt lên ngày tháng,nể!

Nặc danh nói...

tách cà phê rập rình trên phố,ngưỡng!

Nặc danh nói...

giấc mộng
chỉ có mùa thu trăng dừng lại
hạ lặng câm không nói
lạnh lẽo mùa đông
và xuân sang nắng bừng hoa nở,thich!

Nặc danh nói...

hồn phố
ngơ ngẩn tìm cõi vô bờ
nghìn năm vẫn chỉ là cát bụi,phê!

Đăng nhận xét