lòng chớm heo may

ra phố
tách cà phê quán đợi
chiều bâng khuâng rụng những ước mơ
tháng giêng
gió lộng qua cành biếc
sóng sánh nghiêng lòng đôi hạt sương
phố xá
xênh xang người cuốc bộ
bên em điệu thiên lý tạo nguồn
đêm qua có cánh hồng chợt tím
rơi xuống tim người em biết không
đầu năm
thênh thênh cành mây nhẹ
trăm hồng nghìn tía vẽ xuân xanh
mắt lá
tương tư không biết mặt
ta bỗng nghe lòng chớm heo may
sông xanh quá giữa đôi bờ nắng
vỡ mắt người mây lúng liếng bay

mưa rào
ngày phố đêm trên núi
trở lòng nghe hạt bụi sắc không
tháng giêng tóc mềm như cây cỏ
sông thương ai rót nhớ vơi đầy
khúc hát
ướt như nước mắt
áo vàng
nét nhàu trăm nếp bụi
ngậm ngùi
nhớ ai muốn khóc
gió mùa thu mưa nắng mệt nhoài
tóc mưa
tóc của gió mây
đánh thức nụ thơm hoa quỳnh thắp
hạt sương
vẽ muôn ngàn tia nắng
mùa lễ hội
thênh thang diệu kỳ


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm qua có cánh hồng chợt tím
rơi xuống tim người em biết không,thích!

Nặc danh nói...

đầu năm
thênh thênh cành mây nhẹ
trăm hồng nghìn tía vẽ xuân xanh,mê!

Nặc danh nói...

sông xanh quá giữa đôi bờ nắng
vỡ mắt người mây lúng liếng bay,yêu!

Nặc danh nói...

tháng giêng tóc mềm như cây cỏ
sông thương ai rót nhớ vơi đầy,mê!

Đăng nhận xét