mịt mù dở dang

mưa rơi từng giọt
suy nghĩ rụng sầu
nhặt vàng rụng lá
ước nguyền mai sau

đêm về thao thức
trăn trở buồm trăng
bỏ quên dòng lệ
khóc tình trăm năm

chiều hoang nghiệt ngã
bất hạnh lang thang
giọt vàng trên đá
mịt mù dở dang

dòng sông nước chảy
cuốn trôi cuộc đời
giọt buồn nước mắt
kỷ niệm phôi phai

cúc tàn viễn xứ
nợ chí mang trai
đá vàng kỷ niệm
nắng mưa đổ dài

hoa rơi lá rụng
chạm lòng vết đau
nửa vành trăng rớt
mùa thu tương lai

chiều về loang nắng
giấc mơ không màu
nắng rời mộ cổ
mây trôi về đâu

một đời trời lộng
chen chân phố đông





4 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm về thao thức
trăn trở buồm trăng
bỏ quên dòng lệ
khóc tình trăm năm,mê!

Nặc danh nói...

chiều hoang nghiệt ngã
bất hạnh lang thang
giọt vàng trên đá
mịt mù dở dang,nghiện!

Nặc danh nói...

cúc tàn viễn xứ
nợ chí mang trai
đá vàng kỷ niệm
nắng mưa đổ dài,yêu!

Nặc danh nói...

chiều về loang nắng
giấc mơ không màu
nắng rời mộ cổ
mây trôi về đâu,thích!

Đăng nhận xét