mộng du một thuở

bồng bềnh
cuối năm sao lòng rét
bên ngoài cái lạnh lặn vào trong
một mai gió đến xuân đi vắng
xuôi vai đời đông lạnh căm căm
nỗi niềm
mộng du một thuở
cõi mơ
khói biển mịt mù
quẩn quanh mây nước hàng tơ liễu
mộng hay mơ với bạn lãng du
bão đêm
dai dẳng ngục tù
cả ngày trắng tiếng mưa rơi rả rích
thương nhớ
vắng một giờ xa lạ
mềm thơ rơi giọt nước tím bên người
giếng
lòng sâu muôn trượng
tình riêng không nói sóng chơi vơi

ngày ra
mưa treo trời gặt nắng
cánh chim bay
ai giữ được bao giờ
chờ nghe một giọng nói quen
để lại những thênh thang mời gọi
mây trắng
chờ ngày hội ngộ
sáng ngủ dậy gục đầu chữ trên tay
ngày hiu hắt đôi mắt buồn năm tháng
chờ đợi
làn mây xanh liễu rủ
tìm mảnh hồn bỏ quên
mưa cõi mộng để ướt mềm suy nghĩ
khác lạ
chiều rơi trong đáy mắt
hơi thở tìm khoảng trống mong manh
phiến mộng
ung dung bước chân hài vạn dặm


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

một mai gió đến xuân đi vắng
xuôi vai đời đông lạnh căm căm,thích!

Nặc danh nói...

bão đêm
dai dẳng ngục tù
cả ngày trắng tiếng mưa rơi rả rích,mê!

Nặc danh nói...

chờ đợi
làn mây xanh liễu rủ
tìm mảnh hồn bỏ quên
mưa cõi mộng để ướt mềm suy nghĩ,thích!

Đăng nhận xét