nát nhừ rong rêu

chiếc lá
mơ buồn thảng thốt
thu vàng trên tay
vẽ giữa không gian suối tóc dài
ảo ảnh chập chờn mây trắng chở
nằm mơ
giữa chiều nhạt mưa nắng
tí tách thơ hòa nhạc yêu thương
cõi nhớ
trần gian tĩnh lặng
đêm về nghe ríu rít thinh không
quấn quýt
đàn buông vị đắng
giận hờn trách móc cuộc bể dâu
đêm có buồm trăng và sương lạnh
không gian réo rắt một cung sầu
trái tim
mang yêu thương tràn ngập
nắng diệu kỳ hương sắc bừng lên

hoàng hôn
lưng còng tóc bạc
nghe nát nhừ rong rêu
nghiêng ngả mây chiều con dốc đứng
lỡ bước
buồn thương đám cỏ
nửa giấc lưng chừng nửa cõi mơ
sợi khói nào vương đôi mắt nhớ
trên đỉnh hồn
mây phủ
gió miên man nhạc cũ đợi chờ
nhớ thầm
trầm ngâm tình đi lạc
câu lục bát ngày xưa
vẫn còn đó đong đưa ngày tháng
xanh gió
mộng buổi nhiều
chơi vơi ngày vắng


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vẽ giữa không gian suối tóc dài
ảo ảnh chập chờn mây trắng chở,thích!

Nặc danh nói...

hoàng hôn
lưng còng tóc bạc
nghe nát nhừ rong rêu
nghiêng ngả mây chiều con dốc đứng,hãi,thích!

Nặc danh nói...

lỡ bước
buồn thương đám cỏ
nửa giấc lưng chừng nửa cõi mơ
sợi khói nào vương đôi mắt nhớ,thích!

Đăng nhận xét