bâng khuâng chén cạn
thiên đàng mời gọi ngón tay xương
trăng hiền ru mộng chờ xuân đến
sắc cầm duyên trao giấc diệu huyền
nhục vinh
khóc thầm trời mây phủ
nhạc thơ dịu ngọt vấn vương tuyệt vời
hoài bão
trăng ôm tình thế kỷ
đàn xua sầu hận gọi từ bi
nhạc gẫy
nét xanh xao trống vắng
lung linh tỏa sáng phù vân cuộc đời
thiên hà
hạt thi nhân kề cận
lời thơ ngọc bích
mắt huyền trinh
bao đời xé lửa hận tan nát
đông lạnh lùng ruổi bóng hồn thu
hờn dỗi
ngược xuôi tìm cánh gió
khao khát sương rơi lạnh cuộc đời
một trái tim côi thơm mùa hạ
bến bờ nào lưu lạc quê hương
thăm thẳm
nghĩ suy chiều câm lặng
bài ca con nước nắng vương hồn
lãng đãng chiều thu mắt hiền thơ mộng
cho tháng ngày cảm xúc triều dâng
ngọn đuốc
điều diệu kỳ trước mặt
trăng ngời nghĩa cử sáng muôn phương
rực rỡ vàng son niềm thương mến
nhạc thơ vui họa những dặm đường
thấu hiểu
tâm tình nghĩa địa
vầng trăng non vụn vỡ đêm về
giấc mơ
giữa cuộc đời ngạo nghễ
3 nhận xét:
trăng hiền ru mộng chờ xuân đến,thích!
thiên hà
hạt thi nhân kề cận
lời thơ ngọc bích
mắt huyền trinh,mê!
hờn dỗi
ngược xuôi tìm cánh gió
khao khát sương rơi lạnh cuộc đời
một trái tim côi thơm mùa hạ
bến bờ nào lưu lạc quê hương
Đăng nhận xét