nhịp nhàng cát trắng

một thời hoa mộng
khao khát gió quê
lục bình thả sóng
nắng vui đôi bờ

yêu thương chờ đợi
mộng vờn bướm bay
xa xôi đẫm lệ
tình côi đêm về

trăng sao ngàn dặm
cát nóng tình xưa
nhớ nhung thương nhớ
phút vui giao thừa

nhịp nhàng cát trắng
trách tình ngày xưa
đối nghịch nắng lửa
yêu thương bốn mùa

tan rồi gấc mộng
tình gầy xanh xao
tủi hờn nước mắt
trắng trời tuyết đông

chơi vơi khoảng lặng
mi mắt bạc lòng
hồn đau tim khóc
cành lan tím tang

bến nào chờ đợi
cô sầu nhắn đôi
áng mây khuất núi
nhạc vui đổi đời

lang thang tìm nhặt
thu hồn trên tay



3 nhận xét:

Nặc danh nói...


trăng sao ngàn dặm
cát nóng tình xưa
nhớ nhung thương nhớ
phút vui giao thừa,thích!

Nặc danh nói...


chơi vơi khoảng lặng
mi mắt bạc lòng
hồn đau tim khóc
cành lan tím tang,mê!

Nặc danh nói...

bến nào chờ đợi
cô sầu nhắn đôi
áng mây khuất núi
nhạc vui đổi đời,yêu!

Đăng nhận xét