nhịp sương cành nhạn

chiều ra phố
rụng đôi bờ lá
bỗng nghe lòng chớm heo may
bụi hư không
đôi mắt đợi
hình như người ấy không về
chiếc lá
quà sinh nhật
ngồi nghe chim kể chuyện giật mình
tụng kinh thầm tiễn ngày đi khuất
buông đời trôi xuống mặt sông khô
bèo dạt
thuyền trôi ra biển
rượu tình tràn rót chén đêm khuya
khờ khạo
ngàn năm quyến luyến
một chút mơ thơm tóc của nắng mưa
giấu duyên
nghịch ngợm hương trong áo

con gái
hờn như cơn bão
đang nắng sớm bỗng mưa trưa
chợt thấy ngã ba ngã bảy
bông hồng
trống tênh tình nửa mảnh
phút lênh đênh bốn mặt chao nghiêng
mười ngón phôi pha hờn cõi vắng
thăm thẳm nhịp tim ngược mũi tên
vỡ đá
chim đậu mặt biển
tết hồng xác pháo mộng ngoài hiên
chuông điểm
chùa xa sương khói
tóc mơ se mộng với mây trời
dòng sông uốn lượn chim vui lạc
bông hồng úa rụng chỉ còn gai
bong bóng
nhịp sương cành nhạn


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

buông đời trôi xuống mặt sông khô,hài,thích!

Nặc danh nói...

giấu duyên
nghịch ngợm hương trong áo
,gợi ,thích!

Nặc danh nói...

vỡ đá
chim đậu mặt biển
tết hồng xác pháo mộng ngoài hiên,mê!

Đăng nhận xét