nhớ hồn sương lạnh

mong manh hy vọng
giọt nắng muộn màng
đường đời trơn trượt
giọt buồn năm canh

đá khô tim cứng
kiếp người dở dang
câu thơ hoài vọng
lệ dâng hai hàng

bốn mùa thu lệ
cất giữ kinh thành
đơn phương nguyện ước
ráng chiều vần thơ

chuồn chuồn gẫy cánh
tơ đồng trên sông
tình hoang sốc tận
xuân ôm phao chìm

đắng cay tình phụ
tha phương giọt mơ
thi nhân nộp mạng
kỷ niệm tro tàn

tóc xanh mưa gọi
sóng mượt sông đầy
giấc mơ vũng tối
đáp số cuộc đời

nhớ hồn sương lạnh
tình khúc nổi trôi

3 nhận xét:

Nặc danh nói...


đá khô tim cứng
kiếp người dở dang
câu thơ hoài vọng
lệ dâng hai hàng,thích!

Nặc danh nói...

tình hoang sốc tận
xuân ôm phao chìm,khoái!

Nặc danh nói...

giấc mơ vũng tối
đáp số cuộc đời,thích!

Đăng nhận xét