nồng độ mạnh hơn rượu

sóng sánh
một thuở chim tung cánh
nhền nhện giăng cảnh cũ trước gương mờ
trong sâu thẳm vạn lời yêu hứa hẹn
vĩnh viễn u hoài da diết yêu thương
đời cảm
nỗi đau thương nhạt nắng
tình xuân đâu ngọn gió dập dồn
cựu trào tân giã biệt cuối năm
mình thủ thỉ như đồng hồ bỡ ngỡ
môi xinh
xiết ghì từng trang lịch
ta như say nghiêng ngả phút hoang mơ
và giao kết chút tình hờ mạnh mẽ
giông bão
nồng độ mạnh hơn rượu
tim hồng rạo rực nắng bình yên

tóc dài
ngước cao đôi mắt sáng
nhìn nhau như một trời yêu thương
trái tim kia vẫn thích lạc đường
nhìn say đắm mặn mà và mê hoặc
áo trắng
một thời thiêng liêng nhất
đẹp như hương và rộng giấc mơ
hoa duyên thắm xóa vơi bao phiền muộn
dịu dàng
trang đài mùa hạ
hướng dương ánh sáng xoay chiều
trong xa cách mới càng thêm thấm thía
suối thơ
nguồn thương yêu dào dạt
bình minh vui nắng đọng trên cành
khơi lòng
háo hức đam mê
kỷ niệm trôi liếc nhìn nhau thế kỷ
long lanh
trái tim màu sắc

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cựu trào tân giã biệt cuối năm
mình thủ thỉ như đồng hồ bỡ ngỡ,lạ,thích!

Nặc danh nói...

môi xinh
xiết ghì từng trang lịch
ta như say nghiêng ngả phút hoang mơ
và giao kết chút tình hờ mạnh mẽ,mê!

Nặc danh nói...

trái tim kia vẫn thích lạc đường
nhìn say đắm mặn mà và mê hoặc,nghiện!

Nặc danh nói...

áo trắng
một thời thiêng liêng nhất
đẹp như hương và rộng giấc mơ,yêu!

Đăng nhận xét