sáng ra tìn biển

vấp ngã
khói mây lãng đãng
đời đi về đâu
cố quận
tình ngả màu
giấc muộn phiền chân trời xa tít tắp
đêm cạn
người không về
chuỗi pha lê dòng lệ
vách trăng xưa khuyết nửa phần hồn
giọt sương xuống bóng đêm trang sức
vị đắng
tìm chỗ trốn buồn
nát ký ức một màu hoang lạnh
đêm về
bàn tay khắc dấu yêu
hồn hoang đơn độc cội nguồn thiên lý
trăng vàng
sẻ đôi nỗi nhớ
nghiêng mưa xuống phố mơ lay tình

sáng ra tìm biển
trắng lời cát cuốn đi muộn phiền
tim đập
nhịp không tên
mây lãng đãng vòng quanh nỗi nhớ
chiều mơ
nụ hôn đợi chờ
thả tâm linh trôi dạt bến mơ
giấu tình ái trong muôn ngàn câu chữ
khoảng trống
ngập ngừng ký ức
lênh đênh giữa dòng thời gian
giọt nước mắt vô tình loang tím
vờn trăng
say bóng hình miên mải
khói buồn vương đôi mắt mù lòa
kỷ niệm
khoảng trống mênh mông đời tuột mất
hẹn hò
gọi dấu yêu




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm cạn
người không về
chuỗi pha lê dòng lệ
vách trăng xưa khuyết nửa phần hồn
giọt sương xuống bóng đêm trang sức
,thích!

Nặc danh nói...

vị đắng
tìm chỗ trốn buồn
nát ký ức một màu hoang lạnh,choáng!

Nặc danh nói...

thả tâm linh trôi dạt bến mơ
giấu tình ái trong muôn ngàn câu chữ
,khoái

Đăng nhận xét