say lưng chừng trời

một mai gió thổi
thăm thẳm tuyết rơi
mắt mềm môi hạn
tình trôi nổi người

nhẹ hồn sóng nước
bóng chiều khơi loang
mơ hoa hàng chữ
lệ dâng hai hàng

tìm nhau rất vội
xa xôi mắt ngời
đêm về quá khứ
nuôi buồn thả trôi

nửa đời hy vọng
mảnh hồn bỏ quên
vui dòng nước mắt
suy tư yếu mềm

giấc ngoan hò hẹn
khoảng trống thần tiên
chiêm bao sợ hãi
vui trong muộn phiền

chiều về ướp lạnh
cố quận ngủ dài
ung dung phiến mộng
chơi vơi linh hồn

một mai nghĩ lại
gói nắng làm mưa
không gian mây ướt
dại khờ gió đưa

bồng bềnh tim nổi
say lưng chừng trời

4 nhận xét:

Nặc danh nói...


tìm nhau rất vội
xa xôi mắt ngời
đêm về quá khứ
nuôi buồn thả trôi,thích!

Nặc danh nói...

nửa đời hy vọng
mảnh hồn bỏ quên
vui dòng nước mắt
suy tư yếu mềm,khoái!

Nặc danh nói...

giấc ngoan hò hẹn
khoảng trống thần tiên
chiêm bao sợ hãi
vui trong muộn phiền,thích!

Nặc danh nói...

một mai nghĩ lại
gói nắng làm mưa
không gian mây ướt
dại khờ gió đưa,yêu!

Đăng nhận xét