sợi hồng mong manh

dìu bước
hoa tương lai mộng
nước mắt ai vụn vỡ đêm về
anh sẽ tìm em trên phố vắng
cơn mưa dài theo những đam mê
thổn thức
sấm động quên lối cũ
sương ngủ say quên cả lối đi về
trai gái hẹn hò duyên bén lê thê
trăng trần thế vịn vai như muốn kể
áo cưới
người về chiều đợi
phố hoa tím ngạo nghễ nắng ban mai
đường hiện hữu đôi bờ vai quấn quện
hương lài
vàng son ân nghĩa
tìm lại nhau nghĩa địa tâm hồn
nuôi cho lớn những chiều dài dang dở

khát khao
mặt trời cằn cỗi
mảnh trăng gầy ngược xuôi
chim lạc đường chênh chao cánh gió
xao xác
đường đời trơn trượt
một hạt lúa thơm
cũng chắt chiu những tủi hờn mặt đất
kỷ niệm
mộng tình trăng ngơ ngẩn
sợi tơ hồng mong manh
thơ mỏi cánh bờ mi xanh luyến tiếc
tia nắng
ngan ngát hương đồng
én nhỏ cũng ước mơ bay vào mộng
mưa dông
quê hương vẫn bồng bềnh năm tháng
lưu lạc
gió tê lòng




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trai gái hẹn hò duyên bén lê thê
trăng trần thế vịn vai như muốn kể,khoái!

Nặc danh nói...

hương lài
vàng son ân nghĩa
tìm lại nhau nghĩa địa tâm hồn
nuôi cho lớn những chiều dài dang dở,hãi,thích!

Nặc danh nói...

mưa dông
quê hương vẫn bồng bềnh năm tháng
lưu lạc
gió tê lòng,yêu!

Đăng nhận xét