mặt trời chiếu rạng
nghìn trùng
ngàn mây nước êm đềm
Chúa không ngủ
bốn mùa vui luân chuyển
rực sắc màu
hạ xanh ngắt tình thương
hy vọng
thu lá vàng đông tuyết
biển nghìn trùng cá lượn sóng đưa
mây trên nguồn kết nụ thành mưa
núi xanh biếc hối muôn loài vung vẩy
nhắm mắt
thiên cơ ý niệm
hòa bình thay tàn bạo chiến tranh
xuân rực rỡ muôn ngàn hoa tươi thắm
bơ vơ
thấy mình như lạc lõng
hoang mang sợ hãi mộng con thuyền
cầu trời cao xin phù hộ nắng khôn
năm tháng cũ mảnh đời như vá lại
tâm khảm
bỗng bừng lên tia sáng
đi vào khai lối mở màn đêm
tình yêu xưa con tim quá êm đềm
ban hy vọng nơi thiên đàng sung mãn
an ủi
biến thời gian tỏ rạng
ai cứu người
thoát khỏi chốn hư vong
hoa sẽ nở
lệ u linh sấm sét
hạn hán non sông
mộng muộn màng
5 nhận xét:
Chúa không ngủ
bốn mùa vui luân chuyển
rực sắc màu
hạ xanh ngắt tình thương,thích!
mây trên nguồn kết nụ thành mưa
núi xanh biếc hối muôn loài vung vẩy,thích!
nhắm mắt
thiên cơ ý niệm
hòa bình thay tàn bạo chiến tranh
xuân rực rỡ muôn ngàn hoa tươi thắm
,yêu!
cầu trời cao xin phù hộ nắng khôn
năm tháng cũ mảnh đời như vá lại,hãi,thích!
tình yêu xưa con tim quá êm đềm
ban hy vọng nơi thiên đàng sung mãn,mê,thích!
Đăng nhận xét