thiên thu nào gặp mặt

mưa sa
thăm thẳm buồn muôn khúc
dây tơ oan nghiệt lệ đẫm tuôn
thu lạnh ngỏ lời thầm ao ước
chơi vơi hương sắc mộng dập dồn
tuổi xanh
cung đàn nào ly biệt
hòa tan mưa gió ngọt lành
đôi môi mọng thắm nụ hôn miền núi
kỷ niệm ôm dồn dập nổi trôi
hờn dỗi
mặt trời du thử
bến bờ nào lưu lạc quê hương
sóng yêu thương trăng người cằn cỗi
hồn say men gió nựng chân trời
điểm hẹn
đêm ngày giăng thương nhớ
âm thầm trăng vắng điệu thuyền ai
sương rơi lóng lánh như tơ nhện
một khúc yên vui nắng ruổi trời

hành khất
lá trơ cành gầy guộc
sương mù giăng giăng buốt nhân gian
xót xa nắng mùa thu mờ ảo
vũ trụ hoang suy nghĩ mịt mù
ngày tàn
thiên thu nào gặp mặt
hồn sương
thơ lạnh giá đông côi
sầu héo hắt sợi tóc xanh gìn giữ
nắng trân thành dù mây rất mong manh
luyến nhớ
đỏ mắt người mong đợi
sâm cầm nhỏ bé cánh chơi vơi
rượu tình nghĩa vẫn thiết tha vạn nẻo
cách nghìn trùng tha thiết gọi tên nhau
hương sắc
thế gian buồn chân sóng
nắng chiêm bao

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thu lạnh ngỏ lời thầm ao ước
chơi vơi hương sắc mộng dập dồn,hãi ,thích!

Nặc danh nói...

sóng yêu thương trăng người cằn cỗi
hồn say men gió nựng chân trời,thích!

Nặc danh nói...

sương rơi lóng lánh như tơ nhện
một khúc yên vui nắng ruổi trời
,mê!

Nặc danh nói...


hành khất
lá trơ cành gầy guộc
sương mù giăng giăng buốt nhân gian
xót xa nắng mùa thu mờ ảo
vũ trụ hoang suy nghĩ mịt mù,khoái!

Đăng nhận xét