tóc nào đem gội

đam mê câu chữ
đắm đuối vỗ về
thoang thoảng mây bay
ngọt ngào quá khứ

em là ảo ảnh
mộng đẹp trong lành
tan vào mùa thu
tình buồn năm tháng

da người nước chảy
thấm lạnh tủy xương
thương kẻ lỡ đường
nát từng viên gạch

tóc nào đem gội
mỏng manh cuộc đời
đêm về gỡ tối
lụt lội kiếp người

dang tay giữa lối
dáng gầy đổ mưa
góc hồn xiêu vẹo
trái tim dư thừa

đời người chiếc lá
tình người nẻo xưa
đọa đầy tâm sự
chiết cành nắng khô

chạnh lòng mưa gội
ngẩn ngơ gió hờ




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

em là ảo ảnh
mộng đẹp trong lành
tan vào mùa thu
tình buồn năm tháng
,thích!

Nặc danh nói...

da người nước chảy
thấm lạnh tủy xương
thương kẻ lỡ đường
nát từng viên gạch
,hãi,thích!

Nặc danh nói...

đêm về gỡ tối
lụt lội kiếp người
choáng,yêu!

Nặc danh nói...

góc hồn xiêu vẹo
trái tim dư thừa,khoái!

Nặc danh nói...

đọa đầy tâm sự
chiết cành nắng khô
,tuyệt!

Đăng nhận xét