tưởng chừng như đã mất

nắng vui
ngập ngừng gót hài
người đâu vắng
đừng để ta chờ đợi
sợ lắm
dòng sông yếu đuối
bến trăm năm như chiếc lá thu rơi
hồn ai vọng suốt đêm thâu khờ khạo
thăm thẳm
bao nỗi niềm tưởng chừng như đánh mất
đắm đuối
dòng suối cạn
biển hẹn năm tháng đi về
đêm trăng sáng để nỗi buồn gục ngã
hụt hẫng
thôi tan rồi giấc mộng
còn gì cho nhau
ngoài khoảnh khắc tim đau hồn khô khốc
ác mộng
mắt trong mắt
lời trong lời
đưa nhau về cuối chân trời biển động

mây trắng
sự biệt ly trong mắt
sương mù ảo vọng nắng miên man
con tim khóc nước mắt cười duyên dáng
giấc mộng tan rồi
tình mùa thu
hoang hoải
thế gian say tiếng nhạc
mơ màng xoay theo bước thời gian
tiếp tục mơ hoang
bàn tay quấn quýt
từng bước chân đuổi theo bóng hoang đàng
ngây ngất
hạnh phúc đời khờ dại
long lanh lấp lánh sao thiên hà
ấp má
suy nghĩ chia đôi ngả
đêm sao động biển vọng lời xa
hoa mộng
gió lay con sóng
dịu dàng giấc yêu



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

sợ lắm
dòng sông yếu đuối
bến trăm năm như chiếc lá thu rơi,thích!

Nặc danh nói...

ác mộng
mắt trong mắt
lời trong lời
đưa nhau về cuối chân trời biển động,hãi,thích!

Nặc danh nói...

con tim khóc nước mắt cười duyên dáng
tan rồi giấc mộng
tình mùa thu,mê!

Nặc danh nói...

con tim khóc nước mắt cười duyên dáng
giấc mộng tan rồi
tình mùa thu,lạ,yêu!

Đăng nhận xét