yêu đời nguyệt bạch

nhấp rượu
ta muốn làm thi sĩ
ngủ với trăng và vui với mây
khao khát gió với tầng cao vũ trụ
thanh thoát
sương bay
tiếng vàng rơi mờ ảo
ngả nghiêng nỗi niềm trời
cao hứng học đạo từ bi
ngủ trăm năm với ngàn ngày không dậy
tình sử
yêu trời nguyệt bạch
đàn lạc điệu xem mặt trời đang cháy
ánh thiên thai
ưng ả những thuyền quyên tình xuôi ngược
cỏ mọc
xác thơm hồn quyến rũ

nguyên vẹn
trăng vướng vào cành trúc
bí mật ả thơ xác thịt phơi bày
bao mơ ước chầu chực xuân thổ lộ
lưu luyến
hồn nhập luồng gió
nghĩa địa thơm tho như ánh trăng
mềm mại hồng tơ như liễu rủ
điên dại
không gian hòa nước mắt
lưu bút đêm ngày khổ nhuộm buồn đau
thơ nhuốm máu để tâm hồn tơi tả
lang thang
mặt trời rách rưới
trăng buồn như tang
rượu uống nắng say cơn mưa gặt
đêm
cửa sổ
mở hồn ra đón gió

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngủ với trăng và vui với mây
khao khát gió với tầng cao vũ trụ,thích,hãi!

Nặc danh nói...

đàn lạc điệu xem mặt trời đang cháy
ánh thiên thai
ưng ả những thuyền quyên tình miền ngược,thích,khoái!

Nặc danh nói...

nguyên vẹn
trăng vướng vào cành trúc
bí mật ả thơ xác thịt phơi bày
bao mơ ước chầu chực xuân thổ lộ,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

lưu luyến
hồn nhập luồng gió
nghĩa địa thơm tho như ánh trăng
mềm mại hồng tơ như liễu rủ,lạ,mê!

Nặc danh nói...

lang thang
mặt trời rách rưới
trăng buồn như tang
rượu uống nắng say cơn mưa gặt,thích!

Đăng nhận xét