ánh mặt trời thanh thoát
có phải em là nửa hồn anh
gặp nhau xao xuyến gió ru cành
dòng thi tứ vạn sóng reo muôn ý
khóm trúc
vàng xanh cây lá
cánh hồng nhung đậm đỏ sắc đam mê
đôi mắt lớn thu hồn thơ bao kẻ
một cánh chim biển báo duyên kề
tặng phẩm
bánh chưng xanh ngày Tết
suối reo
lánh lót mùa xuân
bức tranh
phác hoạ cành mai xinh
lời em cất thành thánh ca điệu nhạc
sức sống
bừng lên mùa lãng mạn
đôi chim bay
mộng báo duyên tình
tặng phẩm
hồn thơ vĩnh cửu
kết bạn thơ đan hái mong chờ
theo tà áo phớt môi hồn gió
phố chợ
gọn gàng vội vã
chiều ba mươi chạnh nhớ quê nhà
tuyền lửa
nhịp bước năm châu
vươn mãi tới văn minh tiến bộ
mở hồn
thần khí là ánh sáng
đại thụ
che chở nắng mưa
cho người biết
rung động nguồn thánh thiện
đêm ba mươi
thủ thỉ tình ân nghĩa
cựu trào tân giã biệt cuối năm
3 nhận xét:
đôi mắt lớn thu hồn thơ bao kẻ
một cánh chim biển báo duyên kề,thích!
bức tranh
phác hoạ cành mai xinh
lời em cất thành thánh ca điệu nhạc,nghiện!
kết bạn thơ đan hái mong chờ
theo tà áo phớt môi hồn gió,thích!
Đăng nhận xét