cây bàng trụi lá

hoang mang
nụ cười chếnh choáng
khói mờ lan tỏa
quẩn quanh chân mây
đêm dài tiếng hát vết tầm hoang trơ trụi
đời trăm ngả lối
tình chẳng kịp lời
giấc mộng phủ rêu phong
tóc pha thời gian xơ xác
đơn côi
nuôi nhau bằng hy vọng
chân hụt hẫng đoàn viên
lòng cay đắng núi cao điên đảo
níu mộng
tuổi xuân nào trao trác
hẹn hò
mây lụa tung tăng
cây bàng trụi lá đời nguôi ngoải
hương khuya phố vắng tiếng ai cười
xoay tít
muộn màng canh mộng

dại khờ
ghét rồi thương đấy
yêu loài hoa ước nguyện thiết tha
biển không xanh nên chỉ là hồ
vòm trời trắng ấm tình sông lạnh
minh bạch
nét sầu giăng nhân thế
ngày tàn đêm xuống vụt qua nhau
bỗng dưng muốn dừng cuộc xuôi ngược
mộng phu thê theo lá đổ lời thề
ngọt ngào
con đường thơ lưu luyến
chua cay khổ lụy đa mang
nhẹ êm một cõi dịu dàng
gặp tri âm với vạn điều thi hứng
lung linh
một tâm hồn mộng  mị
sính lễ
Diêu Bông



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

giấc mộng phủ rêu phong
tóc pha thời gian xơ xác,thích!

Nặc danh nói...

mộng phu thê theo lá đổ lời thề,thích!

Đăng nhận xét